Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

Khóc cha

Khóc cha
-
tôi khóc cha cho tràn đêm đông lạnh
giọt lệ lòng sao cạn nổi thương đau
giọt nhó thương giọt nhớ dấu giọt sầu
hồn đau buốt xót xa tình phụ tử
-
ai có biết cõi lòng tôi ủ rủ
cách muôn trùng ly biệt nổi nhớ nhung
nhớ hôm nào sum hợp chén tương phùng
nay cách biệt sầu đông vây nặng trĩu
-
trong sâu lắng tiếng lòng con réo gọi
cha bây giờ mờ mịt ở phương xa
nghĩa tình cha chan chứa nổi đậm đà
hình bóng mãi khó nhòa trong ký ức
-
tiết đông hàn hồn tôi nghe oi bức
kiếp nhân sinh quy luật chữ bẻ bàng
nhìn hình cha lệ tràn trong bến mộng
đầy đau thương sầu đọng ở nguồn tim
-
nhớ cha hiền ngấn lệ mãi lan đêm
tình phụ tử khó kiềm trên khóe mắt
đã bao năm cha hiền cam khổ cực
nuôi dạy con khôn lớn được thành nhân
-
nay toại nguyện trãi hội bước phong vân
chưa trả hiếu ơn cha ngày tháng rộng
cha đi xa giửa trưa chiều gió lộng
vạn nổi sầu chất đọng mối tình con
-
biết tìm đâu bóng cả ánh trăng tròn
niềm day dứt công lao cha ban bủa
mất cha rồi vương niềm sầu vạn thủa
lệ ngấn tràn di ảnh trắng khăn tang
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét