Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

Hoa sửa

Hoa sửa
-
thu trở về mùi hoa sửa thơm lừng
đường phố như bổng bừng hương bát ngát
em hôm nay vụt xinh bao giờ khác
trông mỹ miều đài cát dáng cao sang
-
chiều thu tím ôm niềm bao chan chứa
mảnh hình hài muôn thưở của yêu đương
đi bên em da diết chữ nhớ thương
nghe xào xạt lá vàng rơi trãi thảm
-
nhưng hôm nay thu về sao ảm đạm
người thương như bàng bạc cánh mây xa
tình đôi ta dường chết dưới trăng tà
sao nhỏ lệ khóc òa nhành sương rụng
-
lối thu xưa vẫn thơm mùi hoa sửa
dầu ngỏ vào cỏ tủa bít đường đi
bởi vì sao khi hai trái tim si
giờ mỗi ngã chia ly hoàng hôn tím
-
lá vàng rơi rắc đường xưa lỗi hẹn
bóng chiều nghiêng giọt nắng trốn chân đồi
kỹ niệm xưa vương lại vạn niềm sầu
buồn thao thức trái sầu anh lỡ ngậm
-
mảnh thu tàn tình xa muôn ngàn dậm
trách nhau chi chuốt hận bến sông ngâu
còn lại chăng thời quá khứ mà thôi
mong bạn ngọc xum cầu hạnh phúc mới
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét