Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Chiếc ô duyên nợ

Chiếc ô duyên nợ
-
chiếc ô duyên nợ gửi đến người
những ngày mở blog nhở sang chơi
vô tình mưa thoảng lan tình cảm
cùng họa thành văn chiếc ô cười 


-
nay hởi ô còn lưu giữ mãi
trong lòng lử khách chút niềm say
chẳng hay người đó còn hay nhớ
chiếc ô duyên nợ hạt mưa bay
-
đêm nay hạt mưa lạc trên phố
chỉ mình anh dạo chổ tình xưa
nhớ hôm nào chung hạt mưa thưa
chung tay nắm chiếc ô duyên nợ
-
đường tuy dài mưa khuya không sợ
vì bên nhau sức nóng hòa nhau
dưới cơn mưa nụ hôn sóng bảo
ấm đường khuya ấm cả tình ta
-
còn bây giờ cũng mưa tầm tả
lệ chan hòa hạt lệ mưa xa
người đã đi chung sống người ta
chiếc ô nọ trở thành xa lạ
-
có còn gì chiếc ô ngày ấy
má em hồng chợt thấy bâng khâng
nẻo đường xa ta cảm như gần
ô duyên nợ khơi mầm lưu niệm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét