Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Họa thơ siêu trăng

Họa thơ siêu trăng

Quang Minh Trần
siêu trăng mọc ở đâu em
bên cầu bình nghị ánh đèn lung linh
em bảo trăng mọc tim mình
ngàn năm mới có một lần mà thôi
Khánh Diên
trăng em ko mọc lưng đồi
không treo lơ lững ko ngồi giếng sâu
trăng em lơ lững trên đầu
bật công tắc điện trăng đâu hiện hình
Quang Minh Trần
trăng anh mờ ảo lung linh
mọc trong góc núi tợ hình vọng phu
mỗi khi sóng lã mây mù
con tim huyền ảo cầm tù hình em
Khánh Diên
biết em cũng đã lâu rồi
cũng gieo cũng họa đôi lời cùng nhau
cũng cùng ngắm ánh trăng cao
đừng đưa tay hái trăng sao đêm rằm
nhớ gì qua những tháng năm?

Quang Minh Trần
giựt mình tưởng thuở còn son
hòa thơ vận họa trăng non trăng tròn
trăng rầm sáng tỏa lầu son
ai đâu tay trái hái sao được nào
siêu trăng câu kết lời trao
ngàn năm chỉ một ngắm vào mà thôi
tư nghiêm ngọn bút ít câu
ngắm trăng chẳng rượu có đâu say mèm

Khánh Diên
lời mời cùng ngắm trăng tròn
chứ tình tri kỷ anh còn giữ không?
một thời quen bóng nàng hồng
bây giờ nàng đã theo chồng sang ngang
nhớ chi một ánh trăng vàng
tiếc chi khúc nhạc tiếng đàn ai ngân
Quang Minh Trần
câu thơ nói nụ tầm xuân
nở hoa xanh biếc ý gần ý xa
người xưa diển tả cánh hoa
nói ra bạn cũng hiểu mà ý xuông
dầu nay người đã xuống xuồng
bóng hồng vẫn ở cánh bườm bến xưa
trăng tròn theo gió cành đưa
ánh trăng sáng rực gió lùa trong tim
dầu ai ví nhở trăng liềm
tiếng đàn in đượm nổi niềm ai ngân

Khánh Diên
Cùng em ngắm siêu trăng đỏ đi mấy anh mấy chị ơi
ngàn năm có 1 lần thôi ạ ..đang cảm thấy tuyệt vời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét