Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Ô duyên nợ ( tiếp )

Ô duyên nợ ( tiếp )
-
bóng người con gái đụt hiên mưa
nhở ra nàng ấy chung trường xưa
hoa khôi một thuở gây xao xuyến
tự nhiên ô đấy dẩm mưa thưa
-
e then má hồng mắt lung linh
gặt đầu chung bước dưới ô xinh
sao lạ tim như muôn trổi nhịp
mưa lạnh lòng như nóng khắp mình
-
em lạnh nép mình cho hương ấm
tóc xỏa bay bay như nhủ thầm
anh nhé ô nầy ô duyên nợ
nhờ ô nối kết nghĩa trăm năm
-
chiếc ô ngày xưa một nổi niềm
chờ đợi anh mưa trong trái tim
nhìn mưa nhớ anh ôi biền biệt
đứng lặng dưới hiên chờ buồn thêm
-
Gió thổi tung lên tà áo tím
băng giá lòng em rên xiết lòng
nơi đó anh thấy trời mưa đấy
nhưng hởi có sầu nhớ em không
-
sorry anh nhé buồn da diết
nổi nhớ dâng cao bong bóng trôi
hạt mưa ướt má em lau nhẹ
nhở thuở cùng ô anh với tôi
-
mưa ơi mưa mưa hoài mộng củ
mưa trong lòng ấp ủ niềm đau
lúc tan trường hai đứa bên nhau
ô duyên nợ lội mưa tình nở

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét