Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Em là

Em là
-
em là cô bé mười ba
dung nhan nguyệt thẹn nét hoa khó bì
dáng buồn ngấn lệ ướt mi 
em mơ hoàng tử hay chi trong lòng
mười ba đôi má ửng hồng
đôi môi ươm mộng tơ hồng trao duyên
anh nhìn say khước nàng tiên
dáng mai liểu rủ vành khuyên gọi mời
em là hồn mộng hương thơ
anh xin được chết bên bờ môi xinh
thương em đâu dám tỏ tình
mười ba hai sáu chúng mình cách duyên
để rồi đêm hẳng hằng đêm
trong mơ anh gọi cô tiên lòng mình
hình như sâu thẩm chơn tình
mười ba xinh thế chúng mình nên duyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét