Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Valentines' Em Nhớ Anh

Valentines' Em Nhớ Anh
Valentine nhớ anh
bằng nỗi nhớ âm thầm bên ngọn nến
nhắm mắt lại để mong chờ anh đến 
mang tình yêu ấm áp sưởi con tim
Mơ vòng tay trao hạnh phúc khát tìm
của năm tháng xa nhau dài Đằng Đẵng
Bao yêu thương đêm vỗ về gối trắng
Bao ngọt ngào bằng hai chữ "Yêu Xa "
Valentine này anh ở đâu ta ?
Em giật mình khi hỏi vào khoảng trống
Bất chợt tỉnh khi chỉ là cơn mộng
Đặt anh vào cho nỗi nhớ dày thêm.
Chinny Ngoc.13/02/2016.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét