Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

cảm đề lá diêu bông

cảm đề lá diêu bông

chúng ta thưở ấy sống chung
cây đa bến đỗ vui cùng với nhau
trăng già vằng vịn trên cao
bao sao lấp lánh mắt nào trao đưa

một quen hơi ấm hương ưa
hai quen khóm trúc hàng dừa làng thôn
tình ta tim khắc sắc son
chị em là nghĩa tình còn hơn lên

thời gian lẹ thể đường tên
chị càng xinh đẹp lớn lên ngộ nhìn
biết bao nhiều kẻ mơ xinh
mơ hương tóc ấm mơ hình giai nhân

chữ duyên chữ ái chữ ân
chữ tình chữ nghĩa chữ sân chữ hờn
bao nhiêu nổi nhớ gió vờn
phất phiêu hoa ngọc cung đờn ba sinh

chị ơi thương chị nặng tình
sao chị chị lại đắm mình với ai
bao đêm tim khóc đoạ đài
trong mơ nhớ chị u hoài tình em

nhớ chị luỵ nhỏ trước đèn
nhớ thương ánh mắt hoa sen nụ cười
thương chị một nhớ đến mười
thương hương tóc mịn rạng ngời hôn tân

thương hồng đôi má lâng lâng
thương trong tim klhắc giai nhân chị mình
trời xanh sao nở chia tình
chia em với chị chúng mình phải xa

trăm năm trong cỏi người ta
cũng vì chữ hiếu chị đà sang sông
mượn câu tìm lá diêu bông
cho em kiếm lá cỏi lòng tái tê

em về trăm nổi nhiêu khê
còn đâu người mộng si mê ngày nào
thương cho liểu tiếc cho đào
cành lan sao nở lạc vào tay ai

thương chị luỵ nhỏ đêm dài
vào ra thơ thẩn đoạ đài diêu bông
diêu bông chiếc lá thay lòng
lá sầu tan vở tình nồng chị em

lá kia còn đấy ai xem
diêu bông tình sử lá bèn vào thơ
diêu bông chiếc lá ngẫn ngơ
hương tình người ngọc em mơ suốt đời
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét