Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Lá diêu bông (tiếp )

Lá diêu bông (tiếp )

chị biết lòng em yêu chị nhiều
tình ta ươm mộng bấy bao nhiêu
trời cao minh chứng cho hai trẻ
duyện nợ ba sinh khắc chữ yêu

hai nhà san sát cách nương rau
sớm tối nhìn nhau mây gió thổi
vô tình tim nở ý tình trao
tánh chị nhu mì thương em dại

chị k ể chuyện xưa suốt đêm dài
em nghe say đắm em ngủ say
khăn tay phất phơ toan đuổi muổi
chị cười ánh mắt chị long lay

kỹ niệm ấy hôm nay em lớn
thương chị nhiều em muốn thương hơn
chị càng xinh đẹp em càng mộng
mộng làm chồng vợ với chị thôi

chị biết tim chị về em trông
vẫn rào vẫn rạt vẫn nhớ mong
phải chăng em chị tuổi không đồng
chị buồn mượn cớ tìm diêu bông

đường xa lặn lội em xa cách
tìm chi chiếc lá mệt mõi lòng
còn chị âm thầm chị lấy chồng
chiếc lá diêu bông lòng tan nát

chị ơi chi vui cạnh bên chồng
tình chị em ta hết trông mong
nhớ chị nhớ nhiều em than thở
diêu bông ơi...chiếc lá diêu bông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét