Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

họa lại hạ đỏ

họa lại hạ đỏ

nhở đêm tiếng ngọc giọng oanh
nghe sao êm ái sương lành sao khuya
hoài dư kỹ niệm ai kìa
tuyệt vời hạ đỏ sẽ chia phượng hồng

ve sầu rỉ rả bên lòng
đường xưa lối nhỏ mặn nồng lứa đôi
bàn tay nắm lấy bồi hồi
lung lay ánh mắt tơ sầu trong tim

yêu người tôi đã bao đêm
vặn hồn ray rức bên thềm trăng treo
hợp tan ai biết cheo neo
sầu bi ai chuốt buồn theo trăng tà

tình vương bướm lượn vờn hoa
ngọt ngào say khước lượt là bóng ai
luyến lưu ánh mắt mày ngài
hường hường đôi má trang đài trong tâm

giọt tình chẻ nửa âm thầm
giọt thương thấm đậm tình thâm dáng ngài
ngở tìm mộng ảo liêu trai
hình ai mãi mãi tháng ngày khắc ghi
 

1 nhận xét:

  1. hạ xưa một nổi âu sầu
    trăng gầy úp mặt bên cầu tương tư
    tái tê gió lạnh hạ dư
    bến xưa tan tát chối từ thuyền lai

    hạ tàn sắc phượng nhạt phai
    tình yêu thời ấy tim chai hạ sầu
    vô tình ta lại gặp nhau
    long lanh ánh mắt muôn màu tương lai

    phượng hồng theo gió rơi bay
    như hoa với bướm vảng lai mộng tình
    ai ngờ sầu chất bên mình
    chén sầu ngưởng ngất lưu linh giải sầu

    mầm sâu muốn diệt được đâu
    bóng hình tài nử khát khao lưới tình
    hạ tàn tìm lại hương xinh
    tìm trang thơ tím mơ hình xa xưa

    giờ đây nghịch cảnh đổi đưa
    đôi đường xa cách sớm trưa nhở nhàng
    nhặt sầu tim xót tình mang
    chúc nàng hạnh phúc nồng nàng người xa

    Trả lờiXóa