Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

BÀI THƠ ĐƯỢC TẶNG

BÀI THƠ ĐƯỢC TẶNG
Nhìn hình Bích Nga thành cô gái Nhựt khiến QM nhớ khung trời Dalat ghê
có vài dòng gửi tặng bạn nè
******************
Trời Đà Lạt muôn hoa khoe sắc
Hương sắc nào qua mắt em yêu
Dáng xinh thay lộng lẩy mỹ kiều
Vụt sáng chói dã quỳ Tây bắc
Một bóng hồng rung tim réo rắt
Dáng trang đài hơn hẳn muôn hoa
Bích Nga em sắc sảo mặn mà
Anh xao xuyến ngất ngây Đà lạt
Đường Đà lạt sương giăng mờ nhạt
Đón nàng thơ dạo bước rong chơi
Hoa sắc màu thua kém em ơi
Tuyệt thế hảo giai nhân kỳ mỹ
Em biến thành gái Nhựt nhu mì
Trong tà áo cổ trang nhựt bổn
Vừa xinh đẹp hồn nhiên từ tốn
Gái phù tang tuyệt hảo giai nhân
Nhìn hình em lòng chợt lâng lâng
Cô giáo trẻ xinh ngần thế nhỉ
Chỉ ngắm thôi đã mến đã si
Hồn chết lịm gửi theo người ngọc
Quang Minh

1 nhận xét:

  1. tặng cô giáo BN

    em rực rở giữa trời đà lạt
    gọi hồn anh gió lộng biển ngàn
    thương về ai trắng xóa mây bay
    chùn chân bước u hoài nắng hạ

    trăm con suối xôn xao cuồng cuộng
    đổ muôn sông trút xuống từ nguồn
    giọt lệ buồn ngân ngấn mắt nai
    thương ai lắm rức ray tim khóc

    hồn trêu núi len vào ngỏ ngách
    cánh chim rừng suổi cánh bay cao
    nát chân người hương cỏ phai màu
    thương ai lắm nơi nào xa thẳm

    nghe gió lạnh đông phong trời thảm
    đứng trơ nhìn én lượn xa xâm
    nhớ về ai nổi nhớ nhói tâm
    hơi thở gọi cung tần ly biệt

    thương ai lắm nổi thương da diết
    hồn say men mắt biếc ai kia
    trong nổi sầu ẩn chứa hồn vìa
    ai trắc trở sẽ chia cô quạnh

    tôi rót hồn tôi xuống nắng chiều
    cỏi lòng thương cảm biển cô liêu
    trời đêm sao lặng lòng tôi nặng
    nặng cả môi hồng sóng mắt yêu

    qua cổ trang thành cô gái nhựt
    nét thanh nhu bút mực vẻ thành
    dáng diệu hiền nét ẩn cao thanh
    trang đài cát liên thành khó sánh

    Trả lờiXóa