Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

Chữ chờ

Chữ chờ
-
góp gió ươm hương nhớ dáng người
nụ yêu chớm nở tiết đông rơi
thoát chớm cơn mưa sầu muôn lối 
ngỏ nhỏ hiên xưa ô buồn rươi
-
chữ chờ sao nhử dài thâm thẩm
nhìn kẻ lại qua lệ đẩm tim
chờ ai suốt cả mưa tầm tả
chờ suốt bên hiên khóc nhớ phiền
-
lối nhỏ nhà em ai sóng bước
còn ai cay đắng thức buốt tim
rêu xanh phủ mấy tầng tam cấp
anh vẫn chờ em suốt kiếp thêm
-
nhặt nhớ đem vào lòng đêm vắng
ôm trăng cỏi mộng oặn tình ray
chờ ai ai biết ai chờ đấy
chờ cả hồn thơ chếch choáng say
-
vì có nàng thơ trăng trắng xóa
mây bay lộn ngỏ nhớ quanh co
chợt ngưng hiện ảnh em lộng lẩy
anh ngắm trong tim rộn tình cho
-
chờ ai thắm hồng bờ môi mộng
tình dâng khóe mắt má ửng hồng
say đắm như đà say men tửu
say nàng thiếu nữ ước tình trong
-
chữ chờ anh gửi theo hương tóc
là gửi tình anh khóc hận tình
phải chi ta ấy đừng xa cách
sung sướng là bao hạnh phúc xinh
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét