Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

Giá như

Giá như
-
lâu rồi không họa thơ nhau
tưởng chừng bể ái nhạt nhào non ân
ai ngờ khi họa thơ gần
lửa hương vẫn ấm tro trầm vẫn thơm
-
giá như thuở ấy đừng com
vần vương vần vấn đâu còn quen nhau
nhơ tơ phây but cột vào
người kia đài bắc tơ hào làm quen
-
giờ ai vò vỏ bên đèn
bâng khuâng máy tính viết lên chữ tình
giá như ôm được bóng hình
trong hương của gió ta mình với nhau
-
giá như thời khắc hư hao
một câu vô niệm mận đào trầu cau
giá như ngọn bút muôn màu
trang thơ nàng đấy rạt rào tình ta
-
tâm tư bày giải thiết tha
thơ tình gom lại nụ cà tầm xuân
giờ em xứ lạ mến chân
có về cố thổ tình thân cơ hàn
-
hay như cánh nhạn biệt đàn
tơ duyên dang dở đài loan đôi bờ
giá như én luyện thu chờ
cành hoa thạch thảo lu mờ thủy chung
-
còn đâu mưa gió bụi phùn
nơi quê ai giữ mài nhung thuở nào
thương cho liểu khóc cho đào
giấc mơ tự tại hôm nào hởi em
-
người xưa mờ nhạt thân quen
thơ tình ai đốt trước đèn thế nhân
giá như thuở ấy mưa giăng
chiếc ô lưu dấu còn chăng hởi người
-
đường dài ấm áp chơi vơi
hạt mưa trêu chọc một thời nhớ nhung
giá như đừng có đi chung
nổi thương nào để nảo nùng cưu mang
-
giá như nàng chớ sang ngang
pháo hồng hoa cưới nát tan nổi lòng
giờ ai một nổi chinh chong
tầm xuân thuở ấy má hồng xa xâm
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét