Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

Vịnh trăng 16

Vịnh trăng 16
-
trăng mười sáu ánh tròn xao xuyến
chiếu long lanh mơn miết má hồng
tuổi cặp kê vui sướng trong lòng
bên anh đó bá tòng sở cậy
-
trăng và em xuân thì độ nẩy
sóng biển lòng gào dậy con tim
biết bao đêm thầm ước chữ duyên
nay hạnh phúc vẹn toàn tha thiết
-
trăng trên cao nhở như cũng biết
tuổi cập kê da diết trong em
gửi trái tim hiến tặng người quen
mong đẹp mãi trăng em yêu thích
-
đông ly biệt như truyện cổ tích
đã yêu nhau bi kịch chia ly
trăng bên em lấp lánh diệu kỳ
trăng anh lại sầu bi le lói
-
tuổi mộng mơ nhở nhừ thầm hỏi
ngạc nhiên nhiều một cõi hai phương
chuốt chén say quên chữ vấn vương
cơn say tít chán chường nghịch cảnh
-
nhớ đến em nhìn trăng lộng ảnh
lánh ánh sương lấp lánh hình hài
giờ tai sao trăng chẻ làm hai
nổi u uất trăm cay nghìn đắng
-
ngày hôm sau dầu trời rợp nắng
vẫn chói lòng uất hận tình ta
gió trở mùa se lạnh sắc hoa
tim ướt sũng tình ta da diết
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét