Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

Mưa kỹ niệm

Mưa kỹ niệm
-
mỗi độ thu về dạ bồi hồi 
điếm từng hạt nhớ giọt mưa ngâu
tương tư gắn kết liền mưa bảo
theo lá vàng rơi lụt nẻo sầu
-
chiếc ô tình ái có còn đâu
ám ảnh tình ta mãi đi thôi
nhớ mùa thu đó mưa tầm tả
tan học đường về em với tôi
-
chung ô chung lối hạt mưa trôi
hơi lạnh con tìm dường nóng bỏng
gió thổi tóc xòa má em hồng
chiếc ô duyên nợ ai biết không
-
trời dầu mưa và có mưa dai
bồng bềnh nước chân ai lạc lối
con đường xưa nào nên vương tội
sao cứ như buột nổi bước chân anh
-
em bảo anh con đường màu xanh
sao anh ngở nó như tím lịm
tím từ tim tím cả trời đêm
ngộ nhận em con tim nhứt nhối
-
trời lúc nầy hay đổ mưa sầu
hạt mưa nhớ còn đâu em hởi
hạt mưa buồn nay ở một nơi
anh muốn nhặt hạt rơi mắt lệ
-
nẻo vằng đường quanh ta dừng chân
đôi môi chợt hé nụ hôn tân
chỉ một lần một lần rung cảm
kỹ niệm in sâu nổi bâng khuâng
-
cũng nhờ mưa đó và ô đấy
chân tình bùng cháy trái tim đây
giờ nhìn mưa đổ hồn ray rức
kỹ niệm thời yêu trong mưa say
-
từ thuở ra trường mưu kiếm sống
vần thơ thưa thớt nổi chờ mong
xa nhau dạo ấy trời mưa bảo
dưới mái trường xưa ảo nảo lòng
-
người đi để lại trời quá khứ
để cả ô sầu như lệ châu
mỗi khi mưa đổ hạt mưa ngâu
hoài mong mộng ngọc mối tình đầu
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét