Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Noel về

Noel về
-
noel về nổi sầu vương lối
bước chân hoang hờn dổi đường xưa 
noel nào kẻ đón người đưa 
nay lạnh lẻo bóng dừa cô quạnh
-
noel về tim giá hàn băng
mắt xa xâm ai chăng có biết
nhớ về ai cỏi trời biền biệt
cả trời sầu biển biếc mênh mông
-
noel nay như gợi vết thương lòng
tình xa cách mênh mông khó tả
người ra đi nổi sầu buồn bả
chúa thương tình phép lạ an nhiên
-
noel về gió đông lan tủa
trong cỏi lòng vắng chúa vì đâu
bờ vai tựa biến mất từ lâu
hồn trơ trọi nổi sầu da diết
-
noel nay con tim dẩy chết
khóc thương người tách bến lìa giang
sắc hoa tươi cánh bướm héo tàn
giọt lệ nhỏ tiển nàng xa khuất
-
bước đường về lạnh tanh gió bấc
hái sao trời ghim đất đường soi
chân nghiêng ngã trăng còi vòi vọi
ngở men say chén đợi người về
-
noel về sương khuya ướt đọng
em và người vui mộng thiết tha
anh nhặt nhớ sầu qua khó tả
nợ chồng nợ lả chả hạt châu
-
noel về và về thật lâu
anh vẫn thấy muôn sầu nghẹt lối
chúa hởi mở đường con xin tội
và chúc cầu hạnh phúc đến em
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét