Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Hè về (tiếp )

Hè về (tiếp )

thương nhau xa cách bấy lần
nhớ nhau tâm đấy như gần bên nhau
hè về phượng đỏ nhuốm màu
con tim đỏ rực nghẹn trào lệ tuông

chia tay tình nhở nhử buồn
rời xa hương ái khơi nguồn tương tư
thơ tình nhờ bạn chuyển thư
từ ngày nhận ấy ngôn từ chưa trao

trăng khuya chênh chếch nghẹn ngào
hè về rên rỉ sầu đau ve sầu
nhớ xưa đuổi bướm bên cầu
bướm bay má đỏ bờ môi nụ cười

tình xuân dạo ấy người ơi
hư hao trang giấy thơ rơi tay người
thoát xem e thẹn em cười
nắng hồng ghen với nụ cười của em

trường xưa phượng rụng đầy thềm
chiều nay tư lự nổi niềm cô đơn
ghét chi cái gió dổi hờn
thổi cô tình mộng dạo đờn sang ngang

nhạt nhòa hạt nắng chiều tàn
anh ngồi nhặt lấy nát tan hạt tình
còn đâu bóng dáng xinh xinh
còn đâu hoài niệm hương trinh ngày nào

bài thơ nay đã nhạt nhàu
chơn tinh anh đã muôn màu với ai
hè về phượng đỏ tim ray
lối xưa hờ hửng trang đài xa xâm
 

3 nhận xét:

  1. vì ai
    vì ai anh phải thức khuya
    năm canh vàng vọt mơ vìa xứ xa
    vì ai thơ thẩn ngẩn ngà
    giọt sầu còn lại trăng tà lung linh

    vì ai đày đọa tim mình
    cành hoa lưu lạc bể tình mông mênh
    vì ai xếp hạ chồng lên
    nắng vàng hiu hắt buồn tênh cõi tình

    Trả lờiXóa
  2. tháng tư sắc hạ chóm sang
    kia hàng phượng vĩ ngở ngàng tàn xuân
    tiết trời nong bức hầm hầm
    bầy ve say ngũ trở nằm không kêu

    tháng tư ngan ngát lệ chiều
    mượn dòng lưu bút khê nhiêu nổi lòng
    mai ngay xa cách nhớ mong
    trang thơ tình cảm đục trong tỏ tường

    dầu kia vạn nhớ vạn thương
    chân trơi kẻ ở vấn vương vẫn còn
    tháng tư ươm nổi hàn ôn
    phượng hồng nở đỏ cơn buồn chia tay

    tháng tư giờ lại hôm nay
    trang thư còn đấy hình ai mịt mờ
    vần thơ hương ái chưa phai
    trường xưa ôn lại những ngày bên nhau

    Trả lờiXóa
  3. vì ai lan tím màu buồn
    tháng tư vào nhớ ngõ hồn bâng khuâng
    vì ai hạ đỏ cản chân
    cho tình trai gái tay lần trong tay

    vì ai đài cát trang đài
    tan trường ngơ ngẩn ngó hoài người ta
    chữỉ yêu nào dám nói ra
    đi sau im lặng đén nhà nào hay

    vì ai trăn trở đêm dài
    gối chăn tưởng đó bạn ngài lòng xuân
    vì ai lệ nén vào tâm
    nhìn ai cất gót bước thầm vu qui

    Trả lờiXóa