Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

blog ảo



Category: , Tag:
11/25/2010 03:19 pm
lời thơ em nghe nhiều lưu luyến
văn kỳ thinh bất biến kỳ hình
không biết nhau tình nhở xinh xinh
trang blog đậm bóng hình ai vậy

có khổ đau đêm dài thơ thẩn
trãi nổi lòng sâu ẩn đến ai
trái tim đơn nhiều lúc đắng cay
mơ mộng kẻ bên bờ blog thẩm

tình biết ảo lòng cứ nao nao
nhớ về ai nổi nhớ rạt rào
nhấn bàn phím buốt đau tay ngọc
trí nương mây xao động ai nào

mỗi buổi chiều trông màn đêm xuống
rộn rả lòng bên máy tin yêu
một vần thơ hay entry luyến nhiều
tim thổn thức dáng kiều thùy mỵ

lời của nàng ví sông chung thủy
tợ biển đông anh chỉ mơ em
đường dây duyên sao cứ giăng đen
sợi hương ái chợt len trong trí

anh post đi những dòng cảm nghỉ
nổi niềm riêng nầy chỉ có em
da diết nhớ hàng văn cháy xém
trái tim xem như ở em rồi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét