Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

EM BẢO



Category: , Tag:
08/11/2010 01:16 pm
em biết đêm dai dưới ánh trăng
thả bước hồn lâng ngắm xa xâm
một vì sao nhỏ  le lói sáng
lòng nhựng bâng khuâng tim tối tăm

nhớ em entry còn để đấy
tình anh nhớ ấy vạn niềm đau
nhớ nào nổi nhớ bóng hình nao
một thuở nhé má đào bờ vai tựa

em bảo đừng thương đừng lưu luyến
đừng mông chờ mối chỉ tơ duyên
đừng tiếc nuối vành môi trái tim
ôm hôn nhớ hơi truyền hòa quyện

em biết không anh thường cầu nguyện
cho duyên kia mở chuyến đò thương
tay trong tay ta kể chuyện tơ vương
nhìn trăng non ước nguyện tình tròn

mây ái biến chân trời  biền biệt
tình ngưu lang trái chuyển sông ngân
khiến ô thước bạc đầu  khóc hận
chức nữ nàng lụy nhỏ trần gian

nhớ thương nàng  sầu héo tâm can
đêm trường chảy lệ lòng ai thấu
đường hôm nay chia thành hai lối
lối tim anh một nổi nhớ em

trái tim nầy chợt biến màu đen
màu u uất chăn len đơn lẻ
đường em đi cao sang dường nhẻ
anh chúc mừng..  chia sẽ lòng đau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét