Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

EM NÓI



Category: , Tag:
08/11/2010 01:19 pm
nghe tiếng ve kêu chợt nhớ hè
nhớ về kỹ niệm tuổi thơ nè
sắc phượng thấm hồng đời xuân trẻ
cùng bạn vui đùa dưới hàng tre

vụt ấy thoáng như làn gió thoảng
nay người mỗi xứ kẻ lang thang
hồn xuân nhóm lại hương lửa ấm
kỹ niệm ấu thơ giấc mộng vàng

vượt biển băng rừng trong tin bạn
ngàn mai nở rộ mấy xuân sang
cánh nhạn nơi nào sao xa thẩm
giờ nghe trắc trở bờ vai mang

em nói mượn nhiều nhiều nhiều lắm
nào bờ môi mộng  nụ hôn đắm
nào nắm bàn tay hơi ấm chuyền
se thắt con tim mối tình thâm

lời ngọt rót vào con tim nhói
thương bạn mây xa hồn nước gọi
bờ vai cớ để lòng thư thái
nói mượn ý đà để thử coi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét