Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

GỞI BÉ YÊU



Category: , Tag:
07/12/2010 07:13 pm
dòng thơ nhớ gởi về nơi bé
chữ tình anh em nhé nhớ không
một lần thôi nhìn má em hồng
anh trắc trở bao đêm không ngủ

em nhìn kia vầng trăng huyền nhu
như tình anh mơ mộng hằng nga
biết trái tim em ở người ta
sao cứ nhở mơ hoa trời hạn

dầu không duyên bé cho tình bạn
chớ nhìn  bằng ánh mắt bâng quơ
anh ôm khổ con tim tắt thở
bé nở nào lặng lẻ  đi chăng

bé  em ơi ví tợ cô hằng
nào có nghỉ cuội anh đen đỉu
chỉ tấm thân cùng là bó củi
nào dám nào mơ đuổi hằng nga

bé biết chăng trăng đó có ta
chung một quảng nhưng xa cách thế
những đêm rằm nhìn em hằng để
con tim yêu trùng dế kêu than

bé em nào bé dáng cao sang
anh chí lén nhìn lòng bảng lảng
ngắm tiên nga buồn bả thân hèn
chỉ biết mộng con tim  tù ngục
Quang Minh at 08/03/2010 02:24 pm comment
nàng ơi lòng rộn nổi nhớ nhà đường xưa chi chít bướm vờn hoa thương quá ngẩn ngơ khờ dại quá bóng hồng tóc xỏa má hồng ra   nhớ em anh chết đời một nữa thừ lự trằn vai quên sớm trưa thuở nào sông biển mơ tình mộng lòng ngực căng căng trái tim mưa   hạt lệ thắm dài bên khóe mắt vành môi khô khát nụ  hôn xưa mõi lòng ai biết chàng lưu luyến khuôn mặt mân mê má lúm ưa   thương thế thương nhiều đâm khờ khạo nhìn ai vẫn ngở bóng hình nao rộn ràng chim hót bên cành trúc giục giả hoài mong hoa nhớ sao
Quang Minh at 07/19/2010 03:45 pm comment
em như là từng cơn sóng nhỏ vổ vào bờ thầm nói tiếng yêu chỉ thoảng qua như những buổi chiều gây âu yếm đậm đà sóng biển

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét