Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

NOEL BUỒN

NOEL BUỒN

Category: , Tag:
12/19/2010 03:02 am
  1. niềm cô đơn se thắt

    noel nay anh quay lại sông tiền
    nước vẫn xanh vắng tanh người mộng
    nổi nhớ đau vô vọng nắng vàng
    sao em chẳng đón .. buồn mênh mông

    hoa trắng tặng đành thả trôi sông
    thả tình hoài vọng khóc tình nồng
    anh tìm nắng lạ dòng sông lạnh
    tìm ánh mắt nhung sâu thẩm trong

    giáng sinh trời đông rét giá đông
    phố củ đường xưa vắng má hồng
    là vắng tình ta trong gió lạ
    vắng tà áo mỏng vắng người mong

    mỗi lần chủ nhựt ta xâm lễ
    tay trong tay đường thể dài thêm
    quỳ trước chúa nghe em cầu nguyện
    thấm lòng vui hoa nở trong tim

    chuông ngừng đổ sau lần tan lễ
    dạo quanh vườn  hơi thở hòa nhau
    em e thẹn ánh mắt muôn sao
    tóc bay phất cao cao tình gọi

    noel nay trời dâng dâu bể
    em đi xa đó thể đợi chờ
    gót chân sầu thơ thẩn nhà thờ
    cảnh cũng đấy hình ai vắng biệt

    giáng sinh về nắng chan rên xiết
    hồn rêu rao lở chuyến đò tình
    em đi rồi anh chết chính mình
    vùi nấm mộ nghĩa trang hiu quạnh

  2. giáng sinh trọn mùa noel ấm áp
    thổi vào tim chẻ nữa cô đơn
    giáng sinh về vạn vật vui hơn
    cho hoa lá chan hòa xuân lại

    chẻ nửa tim tình ai ray rức
    chút hận sầu tột mức tình đau
    noel nay nổi nhớ nhạt nhàu
    xin ơn chúa nhiệm mầu ban phước

    noel nay buồn nhiều hơn noel trước
    chẻ con tim nào được a đâu
    khóe mắt sâu lả chả hồn sầu
    ai đã khóc vó câu khuya khoắt

    noel về trời xanh trong vắt
    trong trái tim chia cắt làm hai
    trong nhớ ai lệ nhả men cay
    ai mỏi mắt hồn say men rượu

    noel nay mong ngày đoàn tụ
    con tim dừng vủ trụ yêu thương
    vầng trăng đêm chẻ nữa giọt sương
    đem hàn lại con tim chẻ nữa
Quang Minh at 01/20/2011 07:49 am comment
đông lại qua chớm xuân lai khứ lòng lâng lâng kỳ nữ phương xa giấc mộng nào muôn hoa hé nở nọ hoa đào rực rở hoa mai   nhớ về ai chớm xuân xa tít cánh mây xa ai biết ai hay một mùa xuân tinh nay sáng mãi cánh thơ hồng gửi lại người thương   chớm xuân về vấn vương lan tỏa ánh nắng xuân tình thỏa ước mơ rộn lòng ray rức chút hồn thơ bấm bàn phím ngẩn ngơ người ngọc   đêm có tàn trăng thề giăng dọc giọt sương mềm mời mọc cành hoa nhớ đến ai ai những những là chớm xuân nở trong tim chai đá   em nơi xa nghe chăng bướm lạ còn chốn quê cành lá dịu dời chớm xuân nào giót nắng đi chơi ai nhở bắt ướp đời thêm mộng   gió xuân thổi con tim bừng vọng lòng bâng khuâng sầu mộng đài trang cái lạnh nay có tiết xuân sang sao tim lại băng hàn buốt giá   chớm xuân ơi sao tình hóa đá hoa mai vàng vội vả cành rơi xác xơ thay lòng nọ chơi vơi tim réo rắt cỏi trời tê lạnh
Quang Minh at 12/25/2010 10:37 am comment
giáng sinh nay vui ngập tình thương tay trong tay ta đến giáo đường tim thảnh thót nghe chuông thánh vọng tình dâng cao men ái ngát hương noel lại hạnh phúc vấn vương hai đứa vui sung sướng rộn ràng tình vụt nở ươm mộng xuân sang hồng ân chúa chứa chan tình gọi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét