Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

THƠ HỌA BÉ LƯỜI

THƠ HỌA BÉ LƯỜI

Category: , Tag:
10/27/2011 12:23 pm
một entry dành cho người ta khóa blog
       ************************
quang đến nhà em ngở ngàng thôi
cớ chi cắt đứt dây chuông rồi
gọi mãi mõi hơi không mở cõng
đành lòng đề tặng chữ ôi thôi

lười ơi em có chuyện chi sầu
mộng du em viết bắt nguồn đâu
anh họa ít dòng chia cảm xúc
viết rồi tin nhắn gửi lời châu

lười em mở blog âu gặp lối
lối nhỏ nhưng tim thẳng đường cầu
em nhớ sang nhà minh quang nhé
gặp nhiều thơ họa đến ai đâu

bạn thiết từ xưa ta quen lối
trong mưa ô đó nở duyên mầu
áo tím ngày nao in đậm nét
con tim còn mãi bóng lười tôi
lang thang giữa phố chiều xa
ta về tìm lại phù hoa đông tàn
từ trong sương lạnh mây sang
hạt mưa rơi xuống truông ngàn hoang vu
phiêu nhiên hạt nước thiên thu
chiều xa bóng nước mịt mù khói sương
dầu tan trong nắng chiều vương
chỉ còn rớt giọt nghê thường có không
ta tìm lại giọt tuyết hồng
từ nghìn năm trước bềnh bồng phương nao
giọt thương giọt nhớ rì rào
rong rêu như thể giọt nào trong tim
muốn vào chia sẽ bạn hiền
mộng du ai dễ đi tìm được đâu
ngỏ ngang lối trước lối sau
mộng du lạc mất lối vào lười ôi
thôi đành mượn chổ buông câu
mộng du quang cũng mơ cầu như em
nữa đêm giấc mộng  buông rèm
sang nhà em nhá mình bèn thơ ca
sáng ra tìm chiếc ô la
ngở ngàng em cất bên nhà nào hay
mộng du nghỉ ngớm đắng cay
hiền thê hỏi chiếc cầm tay đôi rồi
vì mơ mộng ấy vương sầu
lười ơi điên thoại bên cầu gió bay
về nhà vợ hỏi mới hay
mộng du nên nổi hương say bẻ bàng
bên em là nghĩa là vàng
bên nàng ngắt véo đời tàn quang đây
vì ai tôi mới mơ say
vì ai tôi mới đắng cay cuộc đời
vì ai tim lại rối bời
cùng chung chăn gối miệng thời gọi em
minh nghĩa em yêu suốt đêm
chèo queo lạnh lẻo đêm liền mấy đêm
cũng tại entry  nàng tiên
mộng du bay bỗng đảo điên thân nầy
em ơi thấu biết không đây
mộng du hư ảo vì ai nặng tình
trong mơ bên vợ mơ hình
nàng tiên minh nghĩa  lòng mình  mộng du
giấc mộng êm ái hương nhu
dầu thân tan nát mộng du bé lười
nói ra sợ bạn chê cười
mộng du êm ái nghĩa thời mộng thôi...
(sang thăm bạn chúc bạn an lành hạnh phúc )
 

07:14 24-08-2011
nghe gió lạ ngở thu về muộn
thoảng hương quen lôi cuốn tâm hồn
ngoài hiên song bóng hồng tài nữ
mến lưu tình chợt nhử tạt ngang

hương thơm ngát  trời đêm bàng bạc
nhở quỳnh hoa vụt nở vườn hồng
nào ngờ đâu người đến hiên song
ghi dòng chữ ghé thăm bạn hửu

đêm nhở khuya sợ ai mất ngủ
đến và đi lưu trú thơ xinh
hẹn gặp lại thỏa tình tri kỹ
vài hàng văn ý chỉ chờ mong

nàng đến ta dầu ở hiên song
tình nghĩa ấy tấm lòng ghi nhận
đến nhà nàng biết bao nhiêu bận
vẫn then cài cửa đóng vắng trong

vài hàng văn kèm đóa hoa hồng
xin hầu đáp tình trong đêm ấy
một vần thơ đến người xem thấy
tấm lòng say hương đấy hoài mong

trái tim tôi luôn mở cửa lòng
đón hình bóng giai nhân kỳ mỹ
một bóng hình từ lâu tim rỉ
máu loang tình tri kỹ hồn thơ

giờ ngở ngàng tợ thể cơn mơ
người đã đến hiên song trăng mờ
tôi vô tình kẻ ở người đi
sorry nhé vương phi muôn thuở

20:52 23-08-2011
em ở bên hiên còn nhìn anh
còn đấy rào ngăn cổng tường thành
muốn vào tạn mặt  com măng khó
nhờ ngỏ nhắn tin phải cam đành

người đến nhà tôi nhở nửa đêm
không vào đối ẩm nép bên thềm
ai biết nói rằng tôi trể khách
nào hiểu duyên tình khổ truân chuyên

trăng tà nghiên ánh lóng sương mềm
phảng ảnh hình ai giọt sương đêm
minh nghĩa chí tình quang thấu biết
tri âm sao nhở nép bên thềm

hôm ấy trời mưa tầm tả quá
dù đưa tiển bạn ở nhà xa
thân đơn điếm hạt mưa trên áo
ướt nhẩm về đau một cành hoa

tin nhắn bao lần em nhắn gửi
dế thời pin cạn khổ quá trời
chừng biết em xin dù kỹ niệm
dù tình lưu luyến duyên nợ ... ơi

nữa trái tim tôi dường gửi bạn
nữa kia khô hạn khối tình mang
nếu biết nàng sang ta mở cửa
sưởi lòng ôn  nóng  mộng đài trang

phòng hoa chờ đợi ai xẽ lối
một tối êm đềm hết đơn côi
dù ơi ..cám ơn dù mi nhé
nhờ dù tương phùng em với tôi

14:19 20-08-2011
mưa thu vần vũ giọt mưa sầu
đứng lặng nhà em chết hồn tôi
cửa đóng then cài hai khóa bóp
buồn dâng ô nọ gợi tình sâu

em bảo rằng thôi không khóa blog
cớ chi nghẹn mất cổng vườn hồng
nhân mưa buồn bả nhìn bong bóng
chợt nhớ ngày nao họa ô tình

chiếc ô lưu luyến bao mộng đẹp
tay ngà nắm chặt mắt lung linh
bên nhau hơi ấm ngất men tình
quên cả đêm dài trăng khuyết chinh

mỗi lần nghe mưa đổ hiên song
tự nhiên cảm giác buồn mênh mông
nhớ ai tim buốt dường kim nhọn
hòa quyện hư không trắng xóa lòng

entry xưa củ tình sâu nặng
viết lại gơi lên mối tình căm
ai có hiểu chăng tình xưa củ
họa đối thơ văn chiếc ô nồng

xin gửi  em chiếc  ô duyên nợ
tuy không tạn mặt lòng vẫn chờ
mỗi khi mưa đến tim ray rức
chợt nhớ nàng thơ nổi ngẩn ngờ

chiếc ô ngày ấy mình trừu tượng
trong án văn chương blog vấn vương
đường vắng tìm dường hoa nở mộng
bên kia trang blog má em hồng

chiếc ô vụt biến màu nhung nhớ
màu hồng xinh mộng bờ môi cong
tim anh rạo rực theo con chữ
theo dòng thơ họa em biết không
 

19:55 07-08-2011
đường đến nhà em mấy ngỏ vào
cớ sao lạnh buốt bước hư hao
mê thơ em viết em bình luận
chẳng để người ta đặt bút trao

thu điếu viếng cành hoa thạch thảo
chút hương buồn gió bảo vùng lên
trang blog nào bé lười hởi em
ai chia sẽ trăng đêm hồn quạnh

mưa thu kia nhở còn lúc tạnh
lòng bé sao ướt lạnh nguồn tim
anh đi tìm một chút sương mềm
nhằm xoa mát con tim bé nóng
Quang Minh at 10/30/2011 09:17 pm comment
bâng khuâng nhận lại những hàng văn người ấy thuở nào ngở khôn ngăn mừng vui xen lẩn sao kể xiết viết họa vần thơ nổi ngút ngằn         *************** chữ nhớ chữ thương chữ đoạn trường chữ sầu chữ thảm chữ thê lương hồn thơ anh gữi lên chữ ái để mãi đông sầu mặc gió sương   mộng du lạc lối cánh môi hường nữa trái tim khờ ở sông tương ngân giang nức nở tình lang chức giọt lệ chan thành biển nhớ thương   trăng nghiêng bến đổ thề son sắc giọt nắng buông hàng bắc cầu duyên nay bổng cuồng loang đò đổi chuyến hai kẻ nặng tình phải bi oan   hương sắc mỹ miều người ta ngắm tay tình nay lại chuyển lần tay nụ hôn ngày trước còn giữ mãi trong trái tim tôi bóng trang đài
Bé Lười at 10/27/2011 01:10 pm comment
Anh Nỡ Anh nỡ đưa em về miền xa lạ ? Nơi chưa từng bước qua cái nắm tay Một chút nhìn nhau để về đắm say Và một chút ngượng nghịu khi mới gặp cũng không có. Anh nỡ đưa em về căn nhà.......trong đó. Hai gối, giường đôi, nhưng mỗi một  bóng nằm Bữa cơm hàng ngày cũng chỉ một bóng lặng thầm Hai chén, hai thìa trơ vơ , lệ tràn trề chua sót. ( Tâm sự dạo này của em đó anh Minh ạ )
Minh Quang at 10/27/2011 11:16 pm reply
không ngờ không ngờ cô bé ngày xưa hồn nhiên  nhí nhảnh bổng như chợt sầu bé sầu anh nở nhìn đâu cánh hoa héo úa gợi bầu tương tư phải chi anh biết nhân trừ thêm hương hạnh phúc chối từ buồn riêng nhìn em nhan sắc muộn phiền se lòng tim buốt nàng tiên của mình thoảng xa cánh én linh chinh mùa xuân còn đó  én tình đi đâu chúc em sớm hết buồn rầu em vui trăng mới hết sầu với em

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét