Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

NẾU BIẾT RẰNG

NẾU BIẾT RẰNG

Category: , Tag:
07/01/2011 10:54 pm

nếu biết rằng

 
nếu biết rằng em đã lấy chồng
trời ơi trời hởi có buồn không
nổi khùng xô đổ vài trăm núi
lắp cạn ngàn sông mới thỏa lòng
     

nếu biết rằng em đã lấy chồng
thu buồn thu  chuyển vội sang đông
lá sầu rơi  xuống găm lòng đất
lổ chổ tình ta em biết không
   
nếu biết rằng em đã lấy chồng
biển hờn biển giận biển trào dâng
sóng đánh ầm ầm như đánh trống
bể nát tim côi vào khoảng không
          
nếu biết rằng em đã lấy chồng
gió hờn gió giận biến cơn giông
xô bao cây đổ nhà tan nát
đè chận tình duyên hết ngóng trông

nếu biết rằng em đã lấy chồng
mây tím ngày nao nhuộm máu hồng
như thể khóc than tình duyên vở
để kẻ vui say cạnh bên chồng
      

nếu biết rằng em đã lấy chồng
hoa nhớ nầy đây thả trôi sông
cho vơi đau khổ trong tim đó
nén giận nén hờn chỉ tức không
     
nếu biết rằng em đã lấy chồng
trang thơ ngày ấy còn giử không
nếu cần em đốt nồng hương lửa
sưởi ấm tình em với tấm chồng
    
nếu biết rằng em đã lấy chồng
bên cạnh chồng em hạnh phúc không
hay là em đã bao lần  khóc
nước mắt trào lan  khắp núi sông
     
nếu biết rằng em đã lấy chồng
anh  ngồi viết vội một đôi dòng
em ơi có đọc xin đừng giận
chỉ giận tình ta hết ước mong
       

nếu biết rằng em đã lấy chồng
anh về cưới vợ thế là xong
vợ anh điện nước thua em đấy
hơn hẳn em ơi trái tim nồng
    
nếu biết rằng em đã lấy chồng
tình ta mặc niệm thế là xong
từ nay đôi ngả người một nẻo
chúc ấy vui say cạnh bên chồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét