Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

EM VỀ

Em về

Category: , Tag:
11/25/2010 03:27 pm
rất hồ hởi bé anh về blog
chắc đã qua cơn sóc tâm linh
giờ bình thản an nhiên kiên định
lời thơ hay ý lại cao minh

mắt buồn ai mắt lệ hoen mi
góc phòng nhỏ sầu bi cô độc
tay nhớ ai tay luồn mái tóc
vuốt nhẹ suông những lợn tóc sầu

chim rỉa cánh cành mai dậu đổ
góc nhỏ phòng lổ chổ bi oan
vườn hồng sao cánh bướm buồn toan
hoa hiu hắt héo hon nắng rạng

đường về nhà như từng đoạn đoạn
bước chân hoang hồn loạn vô tâm
đi đi tìm kiếm cái âm thầm
trong ngỏ hẹp chăn đơn tẻ lạnh

mái tóc rối ai dành để kẹp
tóc lệch xòa thơ thép thành khuôn
góc con tim ray rức biển buồn
còn thuyền nhỏ nhấp nhô vô định

môi tím lịm mặt trăng bịnh rịn
ngả mắt nhìn chôn kín nổi sầu
đường tình thâm thẩm  chốn vực sâu
nghe đâu đấy trần gian chật vật

tìm bóng ai trăng chìm đáy mắt
nổi bồi hồi réo rắt hồn hoang
giọt lệ thơ gợi nhớ hình nàng
tim tắt thở bẻ bàng đêm hoạnh
Quang Minh at 12/09/2010 08:45 pm comment
mấy hôm nay tiết đông chuyển mạnh gió rức tim lòng chạnh nhớ ai nhặt nổi nhớ hồn bay tê tái thoáng chiêm bao ẩn hiện trang đài   mây ưu ái trải dài cỏi mộng áng thơ buồn vô vọng giai nhân môi nhớ nào cánh nụ hôn tân hay huyền thoại chết vầng trăng thảm   nghe chim hót tưởng như trời sáng hồn du dương ướp mộng đêm tàn tỉnh giấc điệp ngở như còn nàng anh da diết mơ màng lầu mộng anh thẩn thờ một mình soi bóng hồn vẫn vơ  sầu đọng muôn thu nhớ về ai nởi nhớ ngục tù một mình gọi tên nàng thương nhớ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét