Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

MƠ ƯỚC



Category: , Tag:
08/23/2010 11:09 am
anh cảm xúc nghe em chia sẽ
nổi niềm đau  chợt nhẻ từ lâu
đã qua thôi giặc dữ vãn hồi
mất mát ấy thời gian phan phủ

anh cảm xúc có người không ngủ
trãi hồn thơ hội tụ yêu thương
trong đêm trường trãi bút vấn vương
cùng anh lại se chung nhịp khúc

biết thuở bé anh trong  biển đục
sống lất lây hẩm hút ngoại già
mẹ buồn rầu cha đã đi xa
ôm con dại thâm tình mẹ góa

anh từng bảo úp trăng nhớt nhả
tuổi thơ ngây biết thả diều buồn
hái hoa sim gởi chốn xa tuôn
mong cha hởi gió cuồng than thở

anh nghẹn ngất con tim chợt mở
biết có em chia sẽ  vần thơ
mái nhà nay dường tiếng trẻ thơ
ta sung sương u ơ hạnh phúc

mẹ già quên bao điều tủi nhục
có bàn tay ấm áp dâu hiền
thật hửu duyên thiên lý diệu huyền
trời ban xuống nàng tiên lộng lẩy

điều mơ ước chỉ là mơ vậy
có chăng nào âu phải đợi chờ
một áng thơ đủ để ươm mơ
anh ấp ủ tim reo pháo nổ
Quang Minh at 11/12/2010 05:56 am comment
và anh đã em hay làm dáng biết bao là cánh bướm mơ em và anh đã cánh bướm sầu đêm trút hồn chết chơi vơi mắt ngọc và anh đã đôi mắt em xinh cuốn hút biết bao kẻ si tình má đào mộng chết người lở ngắm tóc hương say đắm kẻ mơ mình và anh đã thương em hóa đá thử tình yêu trái tim mới lạ đong đo lường ngọn lửa tình ai rồi qui nạp con tim băng giá và anh đã môi em mộng đỏ tóc xỏa dài mãi tận xa khơi mắt tròn xoe lấp lánh sao trời hai má phính con tim gọi bạn và anh đã hồn bay bảng lảng xứ tiền giang nhớ bạn tri âm sóng vổ lòng ngọn sóng thì thầm như to nhỏ hương yêu nắng hạn
Quang Minh at 11/10/2010 10:20 pm comment
tình nầy em trả thơ ghi còn bao ân ái nồng đi nẻo sầu thuở nào hai đứa cùng đôi đường dài chung bước chia phôi sao đành sông sâu biển rộng trời xanh duyên hương còn đấy tình anh mặn nồng cớ chi lở bước duyên hồng âm thầm tách gót sang sông nở nào đêm dài trăng lặng còn sao tình xuân nhở cạn vỉnh chào ra đi em đi anh chẳng nói gì chỉ xin em đấy tim ghi chữ tình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét