Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

NGƯỜI TÌNH XÓM ĐẠO

người tình xóm đạo

Category: , Tag:
11/25/2010 03:22 pm
họa lại thơ em đêm trở khuya
tình anh gửi gió đến ai kia
em nhắc tên  ngốc sầu vô kín
thoảng nét thẹn thùa hoa cỏ may

dạo nọ có lần như gặp em
đôi mắt nhung huyền trông rất quen
áo phất cỏ may cài tim tím
thoảng hồn phiêu phất dáng hương sen

lối nhỏ trải dài về xóm đạo
chuông thánh ngân nga chốn giáo đường
sánh bước chân quen tim ngấp ngửng
rộn rả tình xuân hoa dễ thương

anh nói nhà quen trong xóm đạo
có giàn thiên lý có hàng cau
nơi ấy như là nhà em đấy
quen nàng con gái dáng hơi cao

em cười ánh mắt em trong vắt
sạo ôi sạo hóa tợ thơ văn
quen em phút đã tình tê dại
nên biến thành thơ thốt nghĩa ân

phút thoáng đến nhà nàng thiên lý
nợ tình nợ ý chỉ tơ duyên
thầy mẹ khen lấy anh hiền lắm
muốn chọn đông lang thỏa chí nguyền

mừng quá anh cười em e thẹn
lòng rộn tình xuân nắng xuân chen
lễ phép kính chao thầy mẹ ạ
con về xin mối đến cưới em

muốn viết thêm nhiều ý nghỉ nghèo
đèn khuya hắt ngọn ánh cheo leo
mắt nhòa trong đó hình em đã
theo vào giấc mộng nghĩa sơn keo
Quang Minh at 02/25/2012 12:59 am comment
xóm đạo chiều nay phủ màn sương một cành lan trắng lạc tơ vương tay súng căm hờn bầy lang sói đem cả em thơ cả giáo đường   hồi chuông dưa tiển một linh hồn ra đi mãi mãi nắng chiều buồn lầu chuông nay vắng người trinh nữ vắng cả không gian áo trắng luôn   ngở là hoa bướm chung lời nguyện trăm năm tình mộng kết lương duyên bỗng đâu binh lửa gây tang tóc áo trắng người thương xuống cửu tuyền
Quang Minh at 12/15/2010 10:43 pm comment
Noel này có em Đã bao mùa noel Trái tim anh băng giá Bàn tay nhu hoá đá Mình một mình đơn côi. Noel nay khác rồi Tâm hồn anh xao động Tay trong tay ấm nóng Mình với mình sánh đôi. Vị ngọt đọng bờ môi Ta trao nhau âu yếm Hơi thở nồng lưu luyến Thời gian như ngừng trôi. Phố thêm rộn tiếng cười Từng dòng người nô nức Chúng mình cùng chung bước Hoà cùng đón noel. Noel này có em Mùa xuân anh trở lại Nguyện cầu cho mãi mãi Chúng mình luôn bên nhau. ***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét