Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

EM NÓI


Category: , Tag:
07/11/2010 07:55 pm
em nói chi sao quá đắng cay
nghe vị xót nghe ray lức lòng
đi đi đâu ở chổ hư không
một chổ đó khó mong trở lại

em nói gì anh nghe tê tái
mắt loan nhòe hạy lệ hơi cay
chuyện bởi đâu nào bởi tại ai
sao tách gót buông xa ngàn dậm

lần gặp nhau trên blog hôm nào
gây thương nhớ rạt rào tình cảm
bởi cớ chi em ơi buồn thảm
lá xa cành lẻ bạn chim loan

biển tương tư ai nhở mua sầu
lần ngộ nhận là tim tan vỡ
anh ngở ngàng duyên nợ mưa ngâu
em hởi em xin câu hối cải

đừng giả từ đừng bảo chia tay
đừng trách hờn anh nay biết lỗi
mong một lần tạ tội người ôi
cho ánh mai rực ấm tình ta


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét