Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

GIÓ THAN



Category: , Tag:
07/11/2010 08:23 pm
gió than thở nổi tình ai đó
mây lặng lờ buồn nọ bay trôi
trăng nghiêng  nghiêng tình hởi tình sầu
mưa nước mắt rụa ràng ngập lối

thương em nhiều thương em sám hối
con tim ngu chìm nổi biển sầu
bao đường đi bao lối bao cầu
bao giọt nhớ giọt âu ràng rụa

cánh én đơn  dẩy dụa trời cao
lá chết vàng buồn chao rơi  rả
một lần thương một lần  cô quả
bóng người yêu nhợt nhả mưa thưa

nhớ dạo nào mưa nọ giữa trưa
bên phố vắng như vừa dáng ngọc
nhìn nhở nhìn em buông suối tóc
khuôn mặt kia sao giống người xưa

chiếc dù đưa gọi đó tình ưa
nhưng ôn lại những gì kỹ niệm
biết chẳng em trái tim  bừng  biến
tiện đưa ô lưu luyến duyên  nồng

nhìn ai  e thẹn má chợt hồng
ôi ray rức trái tim nhứt nhối
biết chẳng em anh xin nhận lỗi
vì người đâu sao giống người xưa

một lần chỉ một lần dù đưa
ôn nổi nhớ cành mai hồi ký
em ơi em chút lòng suy nghỉ
chớ giận anh chung thủy mai gầy

tình của anh em hiểu bao ngày
quen em  nhé và yêu em mãi
chỉ phút nhớ lạc lòng  rung nhảy
gây em buồn  xin đấy  thứ tha

hôm nay nầy trọn cả tình ta
ngày mưa bảo đã qua nổi nhớ
vần thơ nào tạ tội em hởi
cho anh đây cơ hội nhé em ...ơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét