Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

thuở bé



Category: , Tag:
12/20/2009 08:46 am
chuyện thuở bé thơ ngây dại khờ
em hồn nhiên như thể trang thơ
em làm cô dâu anh chú rể
vui đùa hồn nhiên ai có ngờ

ngày nay lớn mỗi người một nẻo
nhớ chuyện xưa tợ gió đưa vèo
còn đâu ngày ấy ngây thơ quá
kỷ niệm vui gợi nhớ tí tì teo

anh không dám bắt đền công cỏng
mong tim em dành anh chổ trống
tuy nhỏ nhoi anh vẫn an lòng
dầu cỏi xa anh vẫn chờ mong
Quang Minh at 03/24/2010 11:50 pm comment
mây hởi mây trôi về vô định gió ơi cho nhắn đến người thương bến mộng còn đây trông thuyền đó cỏi ấy người ơi tạn tỏ tường   ngắt đóa hoa hồng ra điếm cánh cánh nào vẫn cánh cánh hồng yêu người hởi lòng mình se buốt lạnh một cỏi trong tym vẫn yêu nhiều  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét