Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Quyết tu đạt đạo

Quyết tu đạt đạo
-
Quyết tầm diệu lý liên hoa
Tu hành luyện tập lánh xa biển trần
Đạt thành ý nguyện tự tâm
Đạo đời vẹn trọn ngàn năm lưu truyền
-
ta bà cõi tạm trần miền
chứa tràn đau khổ thảm phiền luôn luôn
chào đời tiếng khóc nảo buồn
thương thân bất tịnh bắt nguồn từ đây
-
trải qua tuổi dại thơ ngây
lớn lên ảo nảo buồn thay thân hình
nào là cực nhọc bịnh tình
nào là lo nghỉ hãi kình đói no
-
thân bằng quyến thuộc cũng lo
ốm đau nghèo khó đến cho hận sầu
ông bà cha mẹ tâm bào
anh em ruột thịt nghẹn ngào tâm can
-
thân ơi cay đắng khổ cam
tuồng đời diển ảo chứa chan bao sầu
đến khi tuổi hạt bạc đầu
tay run chân yếu đứng ngồi khó khăn
-
miếng ăn thức uống nhọc nhằn
lem nhem lụm cụm dễ chăng sướng nào
biết bao tủi hận sầu đau
trãi trường thuở bé lần trao đến già
-
tợ như tuồng hát diển qua
dường là ảo ảnh thể là chiêm bao
đầu xanh phút đã bạc màu
thăng trầm vinh nhục ai đào khổ thay
-
già đau bệnh tật sớm mai
nảo phiền đến chết nào hay yên nào
chết rằng tự nhủ chết sao
ngày nao mới chết chết nao thể nào
-
gia đình bận bịu xôn xao
của tiền khó nhọc nghẹn ngào trở trăn
cháu con rối rít lăng xăng
đứa thương đứa giận nảo phăng bợn phiền
-
hoặc là nghèo túng liên miên
đói no thiếu thốn đau chiềng lung tung
chết sầu chết thảm chết hung
chết thương chết ngất dường chung chết nầy
-
tử sanh bệnh lảo bao vây
ngày xưa Phật đã giãi bày chúng sanh
điển xưa để lại rành rành
chương chương tứ đế diệu hành giải mê
-
ai ai cũng có căn quê
trói chân lạc thế nảo nề linh căn
nghĩ suy định tánh tầm chân
tìm thầy học đạo truy căn quay về
-
cảnh trần giả tạm chớ mê
coi như trường học dễ bề trao thân
dày công luyện đạo ân cần
phơi sương hứng tuyết đạo phần có duyên
-
tứ thời luyện tập siêng chuyên
giữ gìn gia bảo nối giềng như lai
đợi ngày đắc quả trỗi hài
đài mây hồi cảnh thiên thai vĩnh trường
-
tu hành quí báu lạ thường
vậy khuyên gắng chí để gương cho đời
trước tu đắc quả sau thời
độ siêu sanh chúng cùng thời tổ tông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét