Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Vịnh chữ nhàn

Vịnh chữ nhàn
**********
đồng nội bao la ngát gió ngàn
cỏ cây lã ngọn đón xuân sang
xa xa tiếng ếch kêu bên giếng
rải rác giọng oanh hót rộn ràng
đã lỡ nhịp cầu trong nếp sống
chi bằng an phận ở quê làng
nào thơ dăm chữ nào liềm cuốc
bên rượu đầy bầu hưởng thú nhàn
************
vườn cây mênh mang ngát gió ngàn
đâm hoa nẩy lộc đón xuân sang
bướm ong bay lượn tha hồ thích
cá còng vun vẩy lội rộn ràng
gảy gánh san hà đành an phận
ôm giấc tang bồng ẩn quê làng
cho hay quân tử thế cùng thời
thì cũng khoanh tay vui thú nhàn
************
có ngắm trăng thanh mới biết nhàn
vầng trăng trong sáng chốn quê làng
hào quang tỏa sáng muôn màu đẹp
hòa gió dìu mây thoát buột ràng
tâm thành gởi trọn vào trăng sáng
ý thiện hướng về chốn trăng sang
mong sao quả nghiệp tiêu trừ sớm
trở về cảnh cũ đẹp vô ngàn
***********
được hồi cảnh cũ được an nhàn
cũng như đỗ trạng trở về làng
vinh quang anh kiệt tài kiên nhẫn
trả dứt nghiệp căn hết rộn ràng
đạo quả viên thành nhờ tâm thiện
tội lỗi tiêu trừ bởi lòng sang
cho hay muôn kiếp chẳng qua duyên
một phút bình yên lướt gió ngàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét