Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Vịnh cái ta

Vịnh cái ta
chiều nay ta buồn buồn tha thiết
soạn vở sở cầu một chiết na
mượn tay lần lật từng trang sách
trí bỗng bừng lên đức Di Đà
ý đạo đã nhiễm vào tâm đạo
lòng trần sao chẳng bỏ lòng ma
để hận để sầu buông lưới tối
còn gì giải thoát hởi cái ta
*************
cái ta sao chẳng tầm phương diệt
diệt diệt cho rồi còn minh triết
triết lý phật môn rất nhiệm mầu
mầu nhiệm hay không tự mình biết
biết thân là giả đời tạm bợ
bợ xác thì thật đạo vĩnh biệt
biệt dạng biệt hình vô ảnh ảo
ảo ảnh thần quang định diệu huyền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét